Thi văn độc giả:

 

Ôi Thương Lắm

 

Nếu chẳng thương có bao giờ nhung nhớ:

mảnh vườn xanh dòng sông nhỏ quê nhà

ngọn núi xa con đường về quê mẹ

đồng lúa vàng trên sông nước bao la!

 

Ôi thương lắm quê hương từ vạn thuở

Bao anh hùng bao liệt nữ trung trinh

Đã hy sinh đem máu hồng thắm đỏ

Viết ngàn trang lịch sử đẹp quang vinh!

 

Xin tưởng niệm các anh hùng khuất bóng

Vì giống nòi đã vị quốc vong thân

Nguyện siêu thoát theo hồn thiêng sông núi

Ðừng vấn vương trong cõi tạm  phù vân.

 

Ôi thương lắm những ai đang phế tật

Ðã một lần máu thắm chiến trường xưa

Các anh ơi nay núi sông còn ngăn cách

Lòng người đi sao nói được cho vừa!

 

Ôi thương lắm những đồng hương lữ thứ

Chung nỗi buồn viễn xứ mất quê hương

Niềm đau nào hơn nỗi sầu cô lữ

Nhớ về xa…thao thức những đêm buồn!!

Hàn Thiên Lương

 

Cùng một tác giả Hàn Thiên Lương

Đôi dòng sơ lược về tác giả Hàn Thiên Lương

 

 

Trở lại trang chánh