Thi văn độc giả:

 

Niềm Tin

 

Ngọn hải đăng xa xa đang rực sáng

Hướng thuyền về bến cũ nẻo quê hương

Cố chèo mau ḱa b́nh minh sắp rạng

Ánh hồng lên tan biến hết mù sương.

 

Hăy tin chắc thuyền ta về đến bến

Dẫu giờ nầy trôi dạt chẳng nề chi

Có quyết tâm trước sau rồi cũng đến

Bến bờ xưa đẩm lệ buổi phân kỳ.

 

Ta sẽ tẩy uế dải non sông cẩm tú

Viết ngàn trang lịch sử Việt anh hùng

Cùng xóa hết oán thù bao năm cũ

Quê hương ḿnh hạnh phúc hết lao lung!

 

Kết ṿng hoa dâng bàn thờ tổ quốc

Ta chiêu hồn tử sĩ tự muôn phương

Sớm siêu thoát an vui miền miên viễn

Non nước ḿnh rực sáng măi t́nh thương.

 

Mơ bến hẹn tưng bừng ngày mở hội

Ôi buồm căng no gió dẫu xa khơi

Ta sẽ gặp triệu người đang đón đợi

Tiếng cười vang, hạnh phúc đến muôn đời!

Hàn Thiên Lương

 

Cùng một tác giả Hàn Thiên Lương

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Hàn Thiên Lương

 

 

Trở lại trang chánh