Thi văn độc giả:

 

CHIM OANH

Vườn nhà con chim oanh hay đến đậu

Hót líu lo trên cành táo cành thông

Giữa trưa hè tiếng chim vui gọi bạn

Cảnh trời thu chim hót thật u buồn!

 

Sao ta nhớ tiếng chim từng phút một

Như tiếng lòng thỏ thẻ của người yêu

Có buổi sáng mặt trời lên mở cửa

Oanh chưa về thật vắng vẻ hoang liêu!

 

Ta yêu oanh trong tình yêu nghệ sĩ

Gởi tiếng lòng theo gió đến muôn phương

Hồn thi nhân tương tư từng nốt nhạc

Dệt thành thơ trong cô quạnh đêm buồn.

 

Rồi mùa đông lạnh lùng mưa tuyết đổ

Oanh bay đi mãi mãi chẳng quay về

Cảnh vườn nay lá hoa rơi tan tác

Ta ngậm ngùi thao thức giữa trời khuya! 

 

Mãi đợi chờ… giờ nầy oanh biền biệt

Tiếng hót buồn còn đọng lại đâu đây

Từng giọt lệ thấm đau hồn tri kỷ

Dõi mắt tìm oanh nhỏ cuối trời mây!

Hàn Thiên Lương

 

Cùng một tác giả Hàn Thiên Lương

Đôi dòng sơ lược về tác giả Hàn Thiên Lương

 

 

Trở lại trang chánh