Giới thiệu "nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ" Nguyễn Tấn Hưng.

Các biệt hiệu có được trong quá trình "hành... hạ Đạo" (= phá Đạo) trên internet:

"Đòn xóc hai đầu" Nguyễn Tấn Hưng (chuyên nghề đâm thọc cho hai bên đánh nhau.)

"Chuyên gia chất nổ" Nguyễn Tấn Hưng (vì mới tập thiền vài đêm đã khoe tùm lum trên internet là có ấn chứng.)

"Văn nô" Nguyễn Tấn Hưng (là "nhà văn" nhưng cam tâm làm "nô bộc" cho người.)

"Con két thông minh" Nguyễn Tấn Hưng (chủ nói sao thì "đồ y" lại như vậy, không cần suy nghĩ.)

"Chó điên cắn càn" Nguyễn Tấn Hưng (>>> xin coi Bảng thống kê các emails)

"Chó săn" Nguyễn Tấn Hưng (chuyên săn mồi cho chủ.)

"Tên nhiều chuyện như đàn bà" Nguyễn Tấn Hưng (có lẽ vì vậy lúc nào cũng phải đẩy tên vợ ra trước khi phá làng phá xóm trong các emails để mọi người tưởng rằng bà nào nhiều chuyện chứ không phải đàn ông, vì đàn ông không có nhiều chuyện như vậy.)

"Núp áo đàn bà" Nguyễn Tấn Hưng

"Thằng khùng nhiều chuyện" Nguyễn Tấn Hưng

"Mỏ dài ngàn dặm nhiều chuyện" Nguyễn Tấn Hưng (vì thọc mỏ từ Chicago, IL sang tận CA để phá Đạo)

"Tiểu nhân nhiều chuyện" Nguyễn Tấn Hưng

"Chuyên gia sử liệu dỏm" Nguyễn Tấn Hưng (chuyên đặt "sử liệu... giả" để giựt le và hại người.)

"Chuyên gia ăn hiếp và gây lộn với con nít" Nguyễn Tấn Hưng (vì thích tranh thắng và chuyên dùng lời nặng nề lên đàn hậu bối.)

"Không biết tự trọng" Nguyễn Tấn Hưng (vì vậy nên không được hậu bối kính trọng.)

"Không biết xấu hổ" Nguyễn Tấn Hưng (không biết tự trọng nhưng mỗi khi bị hậu bối góp ý thẳng thắn thì liền dán nhãn "hỗn hào" cho hậu bối.)

"Mặt dày" Nguyễn Tấn Hưng (vì biết sai rồi mà cứ làm hoài.)

"Chuyên gia chửi thề tiếng Pháp" Nguyễn Tấn Hưng (sở trường dùng chữ "Mẹc" trong các emails.)

"Chửi lộn tứ thời" Nguyễn Tấn Hưng (thay vì cúng/công phu tứ thời.)

"Vong ân bội nghĩa" Nguyễn Tấn Hưng

"Bội sư phá đạo" Nguyễn Tấn Hưng

"Đàn khảy tai trâu" Nguyễn Tấn Hưng (vì nói lời thiệt hơn với Nguyễn Tấn Hưng này thì cũng như khảy đờn cho trâu nghe.)

"Nước đổ đầu vịt" Nguyễn Tấn Hưng (vì góp ý cho Nguyễn Tấn Hưng này thì cũng như đổ nước lên đầu con vịt.)

"Chuyên ... giả IP address" Nguyễn Tấn Hưng (>>> lý do ở đây)

"Cháy nhà lòi mặt chuột" Nguyễn Tấn Hưng (câu này do chính Nguyễn Tấn Hưng nói, nếu đương sự không đồng ý thì đứng trước gương, định thần ngó thẳng vào trong gương.)

Sách có câu: "Tướng tùy tâm hiện". Nhờ vị nào biết coi tướng xem giùm "nhà văn... nô" Nguyễn Tấn Hưng cốt con gì mà phá đạo quá! Chịu không nổi!

Mặt này thì không thể nào hiền được! Nhứt là cái mỏ dài mấy ngàn dặm!