Đức quốc,
ngày 19 tháng 6 năm 2008
Kính thưa Quí huynh, tỷ, đệ, muội !
Kính gửi nhà văn (...) Nguyễn Tấn
Hưng!
Nếu Quí vị đọc tất cả email của tệ đệ
(TĐ) thì có thể nhận thấy TĐ không phải là một tín đồ „ Cuồng Tín „ mà nhà văn
(...) lên án. TĐ xem những lý tưởng, quan điểm khác biệt trên thế giới nầy và
trong cửa Đạo như một qui luật tự nhiên. Rất tiếc TĐ chưa chấp nhận được loại
người không biết đem đại sự đặt trên vị kỷ cá nhân, đem danh Thầy danh Đạo bán
giữa chợ đời, đem sự khác biệt, hiểu lầm, bất hòa trong con cái của Thầy mở một
cuộc „Bút Chiến„ để chia rẻ và làm trò tiêu khiển. Họ còn phải là Con Người
không ???
Về việc tài chánh của Thiên Lý Bửu Tòa
(TLBT) thì chỉ có Hội Đồng Quản Trị TLBT biết cũng như tài sản HĐ Ngọc Quang
Minh (HĐ NQM) có bao nhiêu và có liên quan gì đến tiền công quả của TLBT hay
không thì chỉ có HĐ NQM tự hiểu. TĐ ở xứ trời Âu nầy làm sao rõ được và tất cả
chứng minh (???) của nhà văn (...) không đủ để TĐ tin. Hỏi trong bao nhiêu HTĐM
chúng ta tin vào lời của nhà văn (...) nói ? Nhưng TĐ biết rằng phiên tòa vào
ngày 9 tháng 6 năm 2008 không đuổi được HĐ NQM cùng gia đình ra khỏi TLBT cũng
như HĐ NQM không bị bỏ tù như nhà văn (...) từng hăm dọa. Điều nầy chứng tỏ quan
tòa không tin vào quí vị đưa đơn kiện. TĐ còn biết rằng HĐ NQM phải chi cho luật
sư khoảng 45.000 dollars còn quí vị tố tụng mất bao nhiêu tiền luật sư cho phía
mình và tiền tòa thì TĐ không rõ. Thật là một việc làm không có suy nghĩ chỉ làm
hại mình, hại người, hại Đạo.
Còn nhà văn (...) nói gia đình HĐ NQM
ở trong phạm vi của TLBT (cư xá gia đình HĐ NQM ở cách vài ba phòng Điện Thờ
Phật Mẫu, nhưng cách Chánh Điện thờ Thầy khoảng 200m. TĐ biết vì TĐ có dự thính
Khóa Hạnh Đường năm 2003 tại TLBT và có cả vợ chồng nhà văn (...)) là mất „ Sự
Sạch Sẽ và Không Khí Yên Tĩnh“. Nếu nói là ô uế thì hỏi tất cả Thiên bàn thờ tại
tư gia nhất là tín đồ ở trong cư xá đều bị ô uế hết hay sao??? TĐ không biết gia
đình nhà văn (…) sinh hoạt như thế nào khi thờ Thầy trong nhà ??? Đồng thời TĐ
thấy một điều rất buồn cười là :
1. Trước khi nhà văn (...) nhập môn ở
TLBT nhà văn (...) biết gia đình HĐ NQM ở trong phạm vi TLBT.
Nhưng nhà
văn (…) có chấp gì đâu !!!
2. Thời
gian vợ chồng nhà văn… tham gia Khóa Hạnh Đường năm 2003 tại TLBT và nhập môn
tại đây nhà văn (…) thấy gia đình HĐ NQM ở như thế nào tại TLBT. Sao lúc đó nhà
văn (…) không phản ảnh mà còn để HĐ NQM làm người tiến dẫn trong việc nhập môn.
Thật là “Loại
Người Ăn Cháo Đá Bát”.
3. Lúc
giữa HH Thừa sử Huệ Tánh và HĐ NQM có chuyện bất hòa TĐ còn nhớ nhà văn (...)
khoe khoang bỏ 100 dollars để được đứng về phía HĐ NQM trong việc kiện tụng
trong khi HH TS cũng có nêu lên vấn đề ăn ở của gia đình HĐ NQM.
TĐ mong
nhà văn (...) giải thích giùm mâu thuẫn nầy. Thật là
loại người
không có lập trường.
Đến việc
“Trả lại….Không Khí Yên Tĩnh cho TLBT”:
Thời gian
TĐ dự thính Khóa Hạnh Đường năm 2003 tại TLBT và ở lại đó 2 tuần thì thấy gia
đình HĐ NQM cũng sinh hoạt bình thường như bao gia đình khác thì có gì mà không
có “Không Khí Yên Tĩnh”. TĐ còn thấy cả vợ của HĐ NQM còn phụ tiếp khách viếng
thăm hoặc ở lại TLBT. TĐ thật sự không biết nếu gia đình HĐ NQM rời khỏi TLBT
thì ai là người trụ trì TLBT. Những việc giữ chùa, tiếp khách, săn sóc Điện Thầy
Mẹ v.v… nhà văn (…) đã chọn được một nhân tuyển thích hợp chưa và vị ấy có tự
nguyện làm những việc mà HĐ NQM cùng gia đình HĐ đã hy sinh biết bao nhiêu năm
qua cho TLBT nói riêng và cho cơ Đạo nói chung không? “Không Khí Yên Tĩnh” của
TLBT do nhà văn (…) và một số vị thiển cận thuộc TLBT làm mất. Quí vị muốn có
“Không Khí Yên Tĩnh” chỉ cần đôi bên đứng ra mời tín đồ thuộc TLBT đứng ra giải
quyết mọi lộn xộn chứ đừng nên đem danh Thầy ra giữa chợ đời bán một lần nữa.
Thật là
“Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm” !!!
TĐ sợ nhà
văn (...) như sợ sư tử, sợ cọp. Những vị chủ chốt trong vấn đề vợ chồng nhà văn
(…) nhập môn là Giáo sư Thành, Giáo hữu Sách, HH TS HT, HĐ NQM mà giờ đây nhà
văn (…) tìm mọi cách để triệt hạ. Những con người biết ơn, biết nghĩa thấy trong
Quí vị ấy có bất hòa với nhau thì đứng ra khuyên chứ đâu nhảy qua bên nầy để cắn
bên kia. Giờ đây vì không theo lý tưởng và quan điểm nhà văn (…) muốn là nhà văn
(…) dùng mọi thủ đoạn đê tiện để bôi nhọ người ơn. TĐ khá khen cho quí vị có gan
làm bạn với nhà văn…trong giai đoạn nầy và tương lai.
TĐ nhắc
lại một lần nữa là Luật Nhân Quả không chừa một ai. Nếu nhà văn (…) vẫn lầm lủi
đi trên con đường vừa qua thì mai đây nhà văn… thấy những thái độ của người Đạo
bình thường cũng như người đời sẽ cư xử thế nào với nhà văn (…) trong tương lai.
Thưa Quí
HTĐM !
TĐ xin
lỗi một lần nữa làm phiền Quí vị. TĐ cũng xin lỗi Quí hiền huynh tốt bụng khuyên
TĐ nên im lặng để dễ tu hành. Nhưng có lẽ lương tâm của TĐ không cho phép khi
thấy trường hợp gây hoang mang, nghi ngờ, chia rẻ, bất hòa, hiểu lầm v.v… đồng
thời gây tác hại cho việc hoằng hóa Đạo Thầy của một nhà văn (…) cố tình gây ra
cho nên phải lên tiếng.
Kính thư
TĐ Trịnh
văn Dụ
TB: TĐ
muốn biết “HTĐM chúng tôi” nhà văn (…) thường nói là ai để TĐ tiện bề liên lạc.
Đồng thời bộ phận thông công “Đàn cơ mật bên Úc châu” gồm những vị nào để TĐ có
dịp học hỏi những “Thánh Giáo Đặc Biệt” và những “Chỉ Dẫn Ngoại Lệ” của Ơn
Trên??? Cám ơn nhà văn (…) nhiều.