From:
"Ai Van Tran" <aivantran08@yahoo.com>
To:
tlbt@sbcglobal.net
Chú Tấn Hưng..?
Chú có biết cháu là ai không..?
Mà cháu cũng không biết chú nữa. Cháu tự giới thiệu cho chú rõ là cháu tên Ái Vân Trần, quê cháu ở Đất Đỏ, huyện Long Đất, tỉnh Đồng Nai, nay là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Ngoại cháu là cụ Chí Tín, cháu theo Ngoại qua định cư tại California cháu còn đương ngồi ghế nhà trường bao nhiêu năm mài miệt sách vở thỉnh thoảng cháu lên Net xem thời sự qua trang mạng cháu thấy tình hình nội bộ Thiên Lý Bửu Tòa với chú Cao Lương Thiện phải đưa ra tòa cháu thấy có cái gì khó chịu và rất đau lòng. Cháu mời Ngoại cháu là cụ Chí Tín lại xem tin của Thiên Lý Bửu Tòa, cháu đọc cho Ngoại nghe, Ngoại nói thôi hư hết, cháu nói hư cái gì vậy Ngoại, Ngoại nói, thôi tình hình Đạo như vầy thì hư hết rồi, nghe Ngoại nói cháu phản ứng liền, cháu tính viết thơ dạy cho chú Cao Lương Thiện bài học cho đích đáng. Ngoại nói đừng, con đừng làm như vậy, người ta đã sai rồi để người ta tự kiểm điểm, con viết thơ là tự mình làm hoen ố mối Đạo của Thầy.
Vì tuổi Ngoại già yếu Ngoại về Việt Nam Ngoại qui rồi còn có mình cháu ở lại đây, cháu buồn quá nhớ Ngoại ngày ngày cháu làm bạn với computer cháu thấy nhiều tin mà chú Tấn Hưng đưa lên mạng cháu cầm lòng không được, lúc trước còn Ngoại thì Ngoại cản Ngoại không cho. Nay con vái linh hồn Ngoại, Ngoại phò hộ cho con, để con nói lên tiếng nói. Ai là những người tín hữu Cao Đài là con cái của Đức Chi Tôn nếu chưa hiểu Đạo thì ráng mà học hỏi, còn ai là người mượn danh Đạo tạo danh đời, tánh còn tham lam ích kỷ, tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, nên vứt bỏ tánh hẹp hòi nhỏ mọn đó đi. Nương theo giáo lý của Thầy mà học hỏi trở nên người tốt.
Nay cháu thấy chú Tấn Hưng viết bài xúc phạm đến việc vận động thành lập Giáo hội cháu cầm lòng không được, nay cháu nói thẳng không ngần ngại.
À nầy chú Tấn Hưng nè: Chú có biết Thượng Đế mở Đạo để làm gì không ? Còn chú vào Đạo để làm gì ?
Trong thời kỳ mạt pháp hiện nay. Nhân loại đắm chìm trong bể khổ, mãi quẩn quanh
trong nẽo luân hồi sanh tử không ngã thoát ly. Nạn tiêu diệt họa tai không tránh
khỏi.
Thầy dòm thấy luống chua xót, đứng ngồi không yên
dạ.
Nên hội tam giáo công đồng, Thầy lập tờ đoan thệ, đem Đạo mầu phổ tế, độ tất cả
đám quần sanh.
Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm lành, Đạo không thành, Thầy
nguyện không trở về ngôi vị cũ.
Chính Đức Thượng Đế là đấng vô hình mà còn nghĩ đám lương sanh như vậy, huống chi
con người mà không biết làm lành lánh dữ.
Mới tối qua cháu mở mail liên quan tới Thiên Lý Bửu Tòa cháu thấy chú nói Thiên Lý Bửu Tòa là một Hội Thánh, mà cái gọi là ban vận động thành lập Cao Đài thế giới mưu tiếm đoạt Thiên Lý Bửu Tòa làm tổng hành dinh, cháu nghe chú nói 3 chữ tổng hành dinh, cháu cười, chú thông minh.
Xin lỗi chú, chú chưa hiểu tên Hội Thánh, và Tổng Hành Dinh là gì?
Chú Tấn Hưng: Chú có biết Đạo Thầy có 12 chi phái không ?
Chú kể thử nghe coi nào. Tại sao có 5 chi và 7 phái ?
Chú nói Thiên Lý Bửu Tòa là một Hội Thánh vậy Hội Thánh Thiên Lý Bửu Tòa thuộc chi phái nào?
Chú có biết câu: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe không?
Thầy có nói: Đắp bờ thì không ai đắp, mà lắm kẻ xoi mương phá lạch, dòi trong xương dòi ra, phá đạo là người trong đạo phá, chớ người ngoài đạo làm sao phá được.
Một hiện tượng mà Thầy đã báo trước, người phàm đáng sợ.
Vì thiên cơ đã định trước. Ơn trên đã tiên tri trước cho Ngài Ngô mấy câu, tạm trích hai câu,
Kín ngoài rồi lại kín trong
Đường xa phong cẩn thử lòng để vui
Ngài Ngô Minh Chiêu tu về tâm pháp vô vi nên ngày lễ khai Đạo Thầy ban phẩm Giáo
Tông Ngài Ngô không chịu nhận. Từ đó Ngài về lập phái Chiếu Minh Tam Thanh.
Kế tiếp là Đầu sư Thượng Tương Thanh và Ngài Lê Bá Trang về lập chi phái. Quyền Giáo tông Lê Văn Trung tạ thế, còn mình Ngài Phạm Công Tắc tại Tây Ninh...
Vì vận nước dân tộc Việt Nam đạo đời phân ly con cái của Thầy phải phân tán rải
rác khắp 21 quốc gia trên thế giới. Suốt 33 năm qua con chiên của Thầy đã lưu
lạc như rắn không đầu.
Một ước mong và nỗi mừng cho cơ Đạo:
Chính vì thế mà quý anh lớn chức sắc quá đau lòng nên đành phải tìm phương quy
tụ thành lập một cơ chế chung, xây dựng đường hướng tổ chức dẫn dắt lớp kế thừa,
xây dựng các hạ tầng cơ sở đạo hướng dẫn nhơn sanh tu học lo việc quan, hôn,
tang, tế,
Vậy mà sao chú tấn Hưng miệng chú cứ nhóp nhép hoài vậy, sao chú không tán
dương việc làm của quý bác, đáng lý mình phải chung lòng cầu nguyện xin Thầy, Mẹ
và chư Thần, Thánh hộ trì cho việc đại nghĩa này mà quý Bác đã nhọc nhằn lo lắng
cho cơ Đạo.
Sao chú không nhìn cái gương phía trước, biểu ảnh tùy hình, hễ gương trong thì hình sáng, năm nay chú cũng khá tuổi lắm rồi việc làm và cử chỉ nó đi đôi với tướng người, tuy cháu không biết mặt chú, và cháu cũng không phải thầy tướng, nhưng cháu đoán được qua bài và lời văn chú post lên mạng thì cháu biết tướng chú chắc chắn chú giống OSaMaBinLaDin lắm, chú là người Đạo mà chú viết bài không phải người Đạo, cháu tưởng chú là người bán hàng rong, sao chú không thấy cái gương chú Cao Lương Thiện mấy năm trước khoe khoang phách lối và háo danh, hỏi vậy có ai thích Cao Lương Thiện không, chính là ngựa quen đường cũ, tánh nào tật nấy, mới vừa rồi cháu có thấy chú Thiện post lên trên mạng chú nói bấy lâu nay đóng cửa tu thân. Cháu cũng mừng cho chú, nào nhè đâu chú kể lễ công lao bao nhiêu năm làm việc thống nhứt, bao nhiêu năm ở Phổ Thông Giáo Lý, bao nhiêu năm sáng lập Cao Đài Giáo Hải Ngoại, bao nhiêu năm mở chủng viện, bao nhiêu năm Thiền Tâm Tịnh Thất, những con người đó tu già đầu cũng không ra gì.
Chú Tấn Hưng nè cháu cũng biết dùng computer chớ, mọi người họ cũng biết dùng vậy, họ khôn gấp mấy lần chú nữa kia.
Đây là cháu thương chú cháu mới nói cho chú biết chú đã lớn rồi chắc chú cũng có
cháu ngoại rồi, nên chi chú hồi tâm kiểm điểm lại, nghe đâu cũng có một lúc
chú thiền định mà, cháu nghĩ việc lập giáo hội hay đại hội nhơn sanh chi đó của
quý Bác làm là việc cao cả tất cả mọi người Việt Nam cả Đạo lẫn Đời nên ủng hộ
và khích lệ quý Bác làm việc đại nghĩa mới là đáng mừng cho dân Việt Nam lưu
vong.
Chú Tấn Hưng mến: Cháu thấy việc làm sai trái của chú, cháu nóng lòng nên nặng
lời với chú, chú bỏ qua. Từ nay về sau cháu không muốn thấy những bài tương tự
chú post lên mạng nữa, chú biết không những việc gì mà liên quan đến tôn giáo
mình nên thận trọng cẩn ngôn cẩn hạnh, mình lở lời một cái là hối hận ăn năn
suốt đời.
Nói gần nói xa không qua nói thiệt, cháu có gì không phải chú cứ nói thẳng với cháu.
Nhân đây cháu tặng chú 4 câu song thất lục bát.
Hễ chưởng giống đợi ngày ăn trái
Hễ trồng cây thì phải vun phân
Hễ tu bồi bổ tinh thần
Hễ đời thì phải tảo tần chạy lo.
Chào chú
Ái Vân Trần (aivantran08@yahoo.com)