Anh Ngoc Quang Minh: Hoi nao toi gio em chua gap ai ma li va ngu nhu chu Tan Hung vay.
Tuesday, June 17, 2008 10:17 AM
From: "Ai Van Tran" <aivantran08@yahoo.com>
To: tlbt@sbcglobal.net
Anh Ngoc Quang Minh: Hoi nao toi gio em chua gap ai ma li va ngu nhu chu Tan Hung vay.
Em Ai Van.
Gởi chú Tấn Hưng:
Chú đã lớn rồi chú là nhà văn nhà nhà thơ chú đã từng có cháu ngoại, hơn nữa chú là người tu hành, cháu là người không quen biết gì với chú và anh Ngọc Quang Minh, còn chú với anh Ngọc Quang Minh là một Đạo Thầy với nhau mà sao cháu thấy chú đối xử với Minh thấy không tốt chút nào, chú viết thư chửi thậm tệ quá vậy, cháu đứng ngoài thấy nóng ruột, không phải cháu thương chú và anh Minh mà nóng ruột, thương là Thầy có dạy: Hễ nhập môn rồi tỷ như con một cha hãy thương yêu nhau dìu dắt nhau trên đường Đạo và đường đời, mà sao chú Tấn Hưng chú chửi anh Ngọc Quang Minh thậm tệ vậy.
Còn nữa, người chú Tấn Hưng trình độ chú kém văn minh, nói thiệt với chú chứ chú dốt nát quá chú không biết tí nào về Đạo lý hết, chú nói cháu xúc phạm đến đức Hộ pháp, đây là cháu nói về Ngài Phạm Công Tắc, chớ cháu đâu có nói gì Đức Hộ Pháp, chú dốt quá chú không biết Đức Hộ Pháp là sao, Ngài Phạm Công Tắc là ai mà chú dám nói cháu xúc phạm Đức Hộ Pháp.
Cũng như chú nói Hội Thánh Thiên Lý Bửu Tòa Thầy Mẹ đã đặt để, cháu hỏi chú Hội Thánh Thiên Lý Bửu Tòa thuộc chi phái nào, chú nói tầm bậy đâu có biết đường trả lời.
Chú Tấn Hưng đi coi họ chửi lộn không biết đường về mà đi dạy đời người ta, nếu chú muốn cho chú số điện thoại đối khẩu chơi gọi (911) sau giờ làm việc, có người trực phone cho gặp Ái Vân Trần.
Còn chú thắc mắc gì về Ngài Phạm Công Tắc.
Chú có biết 1934 Ngài ban Đạo luật gì ?
1935 Ngài làm gì ?
1941 Ngài làm gì ở đảo Madagascar đến 1956?
1956 Ngài cùng ông Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa làm gì ở Campuchia?
Chú có biết mỗi một giờ có bao nhiêu người chửi về cái ngu của chú không? Cũng vì chú mà bà Ngoại Ngọc Tiết Tiên, bác Lễ Sanh Nghĩa, chú Phan Lương Quới mang tiếng, cháu cũng hối hận nặng lời với mấy người đó, cháu thành thật xin lỗi, còn chú Tấn Hưng sao chú lì lợm quá, chú còn hăm Bác Giáo sư Thành và Ngoại Giáo Hữu.
Những hạng người như chú để chi trong cửa Đạo mà không đuổi đầu ra ngoài, để chi làm nhơ danh Đạo.