Re:Anh Ngoc Quang men.
Ai Van doc may loi gop y cua anh Quang Minh Ai Van thay co gi kho chieu
trong long lam, nhung doi voi chu Hung van thay nguoi lon ma an noi nhu hang
tom ca, nen Van moi giam dung loi noi mat khiem ton vay, cam on anh Ngoc
Quang Minh gop y thank you.
From:
"Ai Van Tran" <aivantran08@yahoo.com>
To:
tlbt@sbcglobal.net
T
Kính Gởi : Bà Ngoại Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên, Bác Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh, Chú Thông Huyền Quang Phan Lương Quới, Nhà Thơ Nhà Văn Nguyễn Tấn Hưng:
Ba vị toàn là người Giáo Phẩm trong Đạo Cao Đài, và một người là trí thức nhà thơ nhà văn, cháu rất kính mến.
Cháu là Ái Vân đây: Cháu là cháu Ngoại của cụ Chí Tín, ở tại California. Ngoại cháu là cụ Chí Tín về Việt-Nam Ngoại quy rồi.
Kính thưa Bà, quý bác, quý chú. Trong mấy tuần vừa qua Ngoại cháu mất nên cháu tạm nghỉ học thời gian, cháu buồn mới làm bạn với computer, cách vài tuần nay cháu thấy liên tục chú Tấn Hưng và Ngọc quang Minh ở Thiên Lý Bủu Tòa post lên mạng những tin không tốt mấy, bạn cháu nó nói phải đạo Cao Đài là Đạo của Ngoại mầy phải không ? Cháu nói phải. Nó nói mấy người nầy không giống Ngoại mầy, nghe bạn cháu nói cháu liền trả lời Đúng vậy.
Rồi tắt computer xuống mở tủ lạnh lấy nước uống ngồi suy nghĩ kiểm điểm lại câu trả lời khi nảy là thiếu suy nghĩ, nên mở computer trở lại coi kỹ lại mấy lá mail chú Tấn Hưng viết. Qua sự tranh chấp lời qua lại gây sự mâu thuẩn gay cấn trong cửa Đạo, hỏi vậy chớ quý bác tu làm gì? Trách nhiệm của người chức sắc giáo hoá nhơn sanh quý bác để đâu? Ngạn ngữ có câu:
Em sái Anh bày tình thân thiện.
Em lầm Anh chỉ phận trò Tiên,
Quý Bác quên cái trách nhiệm của người chức sắc Thiên ân sao.
Anh Ngọc Quang Minh là con cháu của quý bác, là người thơ ấu mới vào cửa đạo, điều dại sự khôn đều do quý bác đở đầu hướng dẫn, nhắc nhở và dạy dỗ, chính trong kho báu của quý bác còn nằm trong hộc kệ kia mà tại sao quý bác không đem ra mà dùng: đó là Tứ Đại Điều Quy đó.
Trên dạy dưới lấy lễ. Dưới giáng lên đừng thất khiêm cung
Những điều cần làm trước mắt mà không làm, để làm những chuyện vô lối
Rồi bây giờ đỗ bễ ra như vậy cái lỗi đó đổ về ai,
Tục ngữ ngoài đời người ta thường nói:
Con hư tại mẹ, Cháu hư tại bà
Dẫn nhau ra tòa, đem cái Đạo của Thầy bày bán giữa chợ đời, coi Thầy Thượng Đế chẳng ra gì. Nhơn năng hoằng Đạo chỗ nào. Mà còn nói xấu Ban vận động thành lập Giáo Hội chiếm đoạt Thiên Lý Bửu Tòa
Cái tội của quý bác cột đầu lại đưa ra Tòa Tam Giáo cho đáng cái tội ngu của quý bác. Quý bác đừng cho cháu hỗn, quý bác thử coi từ xưa nay có ai đem cái Đạo của Thầy ra tòa, Quý bác là người chức sắc cầm giềng mối trong cửa đạo, còn anh Ngọc Quang Minh là con cháu của quý bác, là đồ đệ của Chí Tôn, ảnh lở có sai điều gì là quý bác phải chịu trách nhiệm, mũi dại thì lái chịu đòn, sao quý bác không khôn chút nào, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không biết dạy dỗ nhau, không biết thương yêu nhau, hỏi vậy những chuyện chút xíu, làm lớn mà không biết giải quyết để lôi đầu ra tòa, chề ề ra là cái lỗi đổ về quý bác, cái ngu của quý bác quý bác phải lãnh lấy. Thượng bất chánh, thì hạ tắc loạn, bây giờ anh Ngọc Quang Minh ảnh có chửi quý bác, quý bác cũng không làm gì ảnh, bởi vì cái ngu của quý bác, tự quý bác chuốc lấy, đã là mang cái mặt xấu, xấu với anh Minh với mọi người, mà còn có tội với Thiêng Liêng.
Cháu nói với quý bác cũng quá lời, nhưng đó cũng là một điều chỉ cho quý bác
thấy việc làm vô nghĩa của quý bác, hôm nay cháu cho quý bác thang thuốc đắng để
mau bớt bệnh, quý bác có điều gì cứ mail cho cháu.
Ái Vân Trần E-Mail của cháu: (aivantran08@yahoo.com)