Thư đính chính của Hiền huynh Nguyễn Đức Thông

(Lời giới thiệu: Vụ DVD Phật Đản 2008:

Kể từ ngày 8-6-2008 và nhiều lần sau đó, “văn nô” Nguyễn Tấn Hưng đã tung nhiều emails vu khống tôi (Đông Đặng) gởi mấy ngàn DVDs Phật Đản 2008 tại TLBT với nội dung có cố đạo trưởng Thiện Trung thuyết pháp trong đó tới các bổn đạo để kêu gọi mọi người đóng góp cho chùa và bỏ vào túi riêng. Thực ra DVD này do Hiền huynh Nguyễn Đức Thông sang lại từ video tape của mười mấy năm về trước gởi tặng bà Ngọc Tuyết Tiên để bà ôn lại những kỷ niệm xưa hầu mong bà hồi tâm ngưng việc đánh phá TLBT. DVD đó do phe bà Ngọc Tuyết Tiên chuyển qua cho văn nô Nguyễn Tấn Hưng để dựng chuyện vu khống tôi. Kính mời quý vị xem thư đính chính của Hiền huynh Nguyễn Đức Thông bên dưới để biết rõ chi tiết việc này. HH Thông cho biết đã gởi thư đính chính lần đầu cho văn nô Nguyễn Tấn Hưng vào ngày 10-6-2008, nhưng văn nô đã cố tình lờ đi để tiếp tục gởi các emails dựng chuyện của hắn ra. Thật là lòng dạ rắn rít !)

(>>> Dạng PDF)

TB: Update 7:15 pm PST: Tên văn nô Nguyễn Tấn Hưng này thật là mặt dày: sau khi thư này gởi ra, hắn đã cố chống chế bằng cách đưa hình bao thư bên dưới và nói đó là của tôi. Hắn viết nguyên văn như sau:

"- Trước tiên là… cái DVD đó chính thức do TTK600 làm (vì HH Thông đâu có biết gì về computer, tối ngày lo bán “xe-lunch” với vợ không kịp thở kia mà!!!), ý muốn Chị lớn PS xem qua mà còn ngại, nên… nhằm đánh lạc hướng đã nhờ HH Thông cầm về Sacramento một bổn, để gởi cho Chị lớn PS trong một bao thư mà TTK600 đã viết sẵn địa chỉ người nhận “Dì Bảy Ngọc Tuyết Tiên” (cũng nên biết qua là HH Thông vì có liên hệ họ hàng, lúc nào cũng kêu Chị lớn PS bằng “Cô Bảy” chớ không phải “Dì Bảy”)!!! Mời quý HTĐM xem phóng ảnh bì thơ kèm dưới đây:"

Văn nô Nguyễn Tấn Hưng ơi! Biết bao nhiêu về HH Nguyễn Đức Thông mà nói như thiệt vậy! Không biết thì chịu khó học hỏi, đừng bày đặt nhiều chuyện như vụ các "sử liệu" trước đây.

1) Văn nô viết: "vì HH Thông đâu có biết gì về computer, tối ngày lo bán “xe-lunch” với vợ không kịp thở kia mà!!!" Văn nô Nguyễn Tấn Hưng đầu óc như "con két" mà bày đặt khi người. Bộ đi bán xe lunch là dốt computer sao? Vậy chứ văn nô hiện tại đang làm nghề lái xe bus đưa đón học sinh (school bus) có dốt computer không? Tuy HH Thông không giỏi computer nhưng đâu phải như văn nô miệt thị như vậy! Ít ra HH Thông cũng biết gởi email đính chính cho văn nô nhưng đã bị văn nô làm lơ để tiếp tục ý đồ đen tối. Ngoài ra, video tape Phật Đản có cố đạo trưởng Thiện Trung thuyết pháp đó do HH Thông thâu, làm sao tôi có mà sang DVD được. Sang băng video qua DVD đâu cần biết computer, hiện nay máy sang DVD bán ở các tiệm như Costco, Sam Club, Wal Mart rẻ rề, ai mua sang không được. Có điều là HH Thông không biết chỉnh ngày trong máy sang DVD nên mới có chuyện văn nô Nguyễn Tấn Hưng và bè lũ mừng húm dựng chuyện chụp mũ tôi như vậy. Nếu là tôi sang thì thứ nhứt: ngày sẽ không bị sai; thứ hai: không thể nào tôi để tựa trên DVD là "PHẬT ĐẢNG" thay vì "PHẬT ĐẢN".

2) Văn nô viết: "TTK600 đã viết sẵn địa chỉ người nhận" Tội nghiệp quá! Chữ viết trên bao thư là chữ của HH Thông chứ đâu phải chữ viết của tôi.

3) Văn nô viết: "HH Thông vì có liên hệ họ hàng, lúc nào cũng kêu Chị lớn PS bằng “Cô Bảy” chớ không phải “Dì Bảy”.  Mệt quá! Cái này gọi là "con két ngu" nghe chủ nhân nói sao thì đồ y như vậy. Cha mẹ của HH Nguyễn Đức Thông là người Việt, còn cha mẹ của bà Ngọc Tuyết Tiên là người Tàu chánh gốc, vậy làm sao là họ hàng được? Họ hàng theo kiểu "con chung một Cha Trời" thì đúng. Ba má của HH Thông và bà Ngọc Tuyết Tiên cùng một Hội thánh Bạch Y nên HH Thông kêu bà Ngọc Tuyết Tiên lúc bằng "Cô", lúc bằng "Dì". Cũng may là văn nô nhà ta chưa viết rằng: "HH Thông vì có liên hệ họ hàng [vì bà Ngọc Tuyết Tiên là em gái của ba HH Thông nên] lúc nào cũng kêu Chị lớn PS bằng “Cô Bảy” chớ không phải “Dì Bảy”. Hú hồn hén! Xém chút là lòi cái ngu trắng trợn ra...

Ngoài ra, văn nô Nguyễn Tấn Hưng viết:

1. Track IP của người gởi (“TLBT = Dong62Dang = AiVan08”) để biết:

    a).- Dong62Dang và AiVan08 gởi ra từ một server, từ một máy, từ một trung tâm truyền thông tại vùng Sunnyvale!!! Điều này chúng tỏ Dong62Dang và AiVan08… “tuy 2 mà là 1”!!!

    b).- Dong62Dang và TLBT gởi ra từ hai server khác nhau, từ hai trung tâm truyền thông, nhưng đều nằm trong vùng Sunnyvale!!! Điều này chứng tỏ Dong62Dang và TLBT là “2 bạn thân ở chung 1 nhà” ở Sunnyvale!!!

2. Track Phone Number của AiVan08 và TLBT… là một số!!! Điều này chứng tỏ AiVan08 và TLBT “ăn một măm, nằm chung một giường, ở chung một nhà… ooppps, một chùa”!!!

Đừng nói láo nữa văn nô ơi! Muốn đặt chuyện thì phải có lý một chút. Bị cô Ái Vân dạy cho một bài học không biết đường trả lời (vì hậu bối nói đúng, nhứt là chỗ "Chú Tấn Hưng đi coi họ chửi lộn không biết đường về mà đi dạy đời người ta") nên tìm cách gỡ gạt chửi vùa qua tôi.

Văn nô Tấn Hưng nè, tôi không biết cô Ái Vân là ai vì chỉ liên lạc qua email, nhưng tôi không thể nào là cô Ái Vân được vì các lý do sau đây (lóng lỗ tai trâu nghe hậu bối phân tích để học hỏi thêm cách lý luận):

- Vì văn nô Nguyễn Tấn Hưng không biết tự trọng, đặt điều chửi tôi nhiều lần (xem lại bằng chứng trong Bảng thống kê emails) nên tôi đâu cần phải kính trọng văn nô, trong hai thư hồi âm trước đây tôi đã dội nước từ trên đầu văn nô dội xuống (tiếc là đầu vịt nên uổng nước). Sợ gì mà phải lấy tên giả.

- Nếu (thí dụ thôi chứ sợ gì mà "Nếu") tôi muốn lấy tên giả, giả trai giả gái gì cũng được chứ đâu phải "con két thông minh" đâu mà giả là cháu ngoại của cố đạo trưởng Chí Tín! Tôi đâu biết cố đạo trưởng Chí Tín có mấy người cháu ngoại hay cháu nội mà dám xưng là "cháu ngoại" của Người. Lỡ Người không có cháu ngoại thì sao?

Thật là ngu hết chỗ nói. Hay tại lỳ quá (cô Ái Vân nhận xét đúng) nên làm mặt dày hoài.

Văn nô viết: "Track Phone Number của AiVan08 và TLBT… là một số!!!" Cười, cười, bộ cô Ái Vân có gọi cho văn nô hả? Đừng bảo rằng tại cổ viết trong thư là gọi cổ ở số (911) nên số của cổ và số của TLBT là một nha.

Bày đặt đem mấy con số IP address ra lòe thiên hạ, giống như lên internet dùng Microsoft Virtual Earth (hay Google Earth) chụp không ảnh cho ra vẻ ta đây "kỹ thuật cao" (để đánh lừa người chất phác). Văn nô vọng ngữ một cây và lòng dạ hơn rắn rít như vậy bộ không biết chỉnh mấy con số đó à?

Mấy năm trước đây, văn nô có nói với tôi rằng muốn tu theo phái Chiếu Minh. Các vị tu theo phái Chiếu Minh không dính vào chuyện thị phi của người khác. Cũng may là văn nô chưa được nhận vào phái Chiếu Minh, chứ nếu được nhận, thay vì "công phu tứ thời", văn nô nhà ta lại trực chiến "chửi lộn tứ thời" trên internet (bằng chứng trong Bảng thống kê) thì khi chết chắc sẽ được "ấn chứng mở ... miệng" quá! Chả là trước đây văn nô mới tập thiền vài đêm đã khoe tùm lum trên internet là có "ấn chứng"... Thật không biết xấu hổ là gì!