Đây là bằng chứng bà Ngọc Tuyết Tiên phá hoại cơ đạo nơi Thiên Lý Bửu Tòa bằng cách xưng Chánh hội trưởng và copy con dấu trong các thư trước đây để đăng báo nói bậy, phá hoại các chương trình sinh hoạt của Thiên Lý Bửu Tòa. Bài này được đăng trong Thời Báo, số 4737, trang 13, phát hành thứ ba, 29-1-2008.

Kính mời quý vị xem qua để biết thêm về vị "CHƠN TU VÔ TRANH" 80 tuổi này.

Xin coi phân tích của tôi bên dưới.

Trong bài báo này, nghệ thuật phóng đại và vọng ngữ của bà Ngọc Tuyết Tiên đã đạt đến trình độ siêu việt ở các điểm sau đây:

1) Luật sư tên Bao-Quan Pham mà bà bảo là luật sư Mỹ.

2) Lén lút dán thư lên cổng sắt của chùa trong một chiều giông bão mà dám nói là đưa tận tay.

3) Vu khống tôi lợi dụng cosign cho chùa, hứa 6 tháng sau chuyển chủ quyền lại cho chùa nhưng không chịu ký. Xin coi chi tiết ở đây >>> Bức Tâm thư 2007.

4) "14 năm qua nắm trọn quyền chi thu không có ban kiểm duyệt tài chánh". TLBT là một thánh sở Cao Đài lâu đời nhất tại hải ngoại với một bộ máy điều hành theo thể chế dân chủ là Hội đồng Quản trị với nhiệm vụ của các thành viên được minh định rõ ràng trong Bản Nội Quy, như vậy làm sao tôi (Tổng Thư Ký) lại có thể "14 năm qua nắm trọn quyền chi thu không có ban kiểm duyệt tài chánh"? Năm 1997, bà Ngọc Tuyết Tiên đã từng vu khống tôi "3 năm mới báo cáo tài chánh một lần" (>>> chi tiết bà Ngọc Tuyết Tiên phá đạo năm 1997). Nay bà cộng thêm 11 năm nữa thành 14 năm. Nếu thực sự có tổ chức nào mà để cho một thành viên có thể thao túng "14 năm qua nắm trọn quyền chi thu không có ban kiểm duyệt tài chánh" thì tôi nghĩ tất cả mọi người trong Ban Quản trị đều thất trách và phải chịu chung trách nhiệm. Vả lại, trong suốt thời gian phục vụ TLBT, tôi chưa hề giữ nhiệm vụ Thủ Quỹ, như vậy làm sao có thể "nắm trọn quyền chi thu"?  (Cười, cười...)

5) Việc tôi được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Thư Ký của Ban Vận động thành lập Giáo hội Cao Đài (...) là chuyện thanh thiên bạch nhựt với sự chứng kiến của đại biểu nhiều thánh sở mà bà dám bảo là "âm thầm ra ứng cử".

6) Nếu quý vị đọc lại các văn kiện liên quan tới việc Vận động thành lập Giáo hội Cao Đài thì sẽ không hề thấy tôi lạm dụng danh từ "Thiên Lý Bửu Tòa" trong đó. Còn tôi đang ở đâu thì dĩ nhiên thư từ phải được gởi về chỗ tôi ở. Nếu bây giờ tôi dọn qua Pháp, Bỉ, Đức hay các tiểu bang khác thì dĩ nhiên phải gởi thư về nơi đó nếu muốn liên lạc với tôi. Khi nào tôi đang ở đây mà kêu mọi người gởi thư về nhà bà thì bà mới có thể phiền trách được (cười, cười...)

7) Tuy đứng tên chủ quyền cho TLBT trước đây, tôi đã không lạm dụng quyền hành tự ý dọn vào, mà toàn thể Hội đồng Quản trị lúc đó đã biểu quyết 100% đồng ý cho tôi và gia đình vào ở 2 phòng để làm việc cho đạo và mỗi tháng phụ cho chùa 600 dollars. Để cho cuộc biểu quyết được công bình, tuy tôi là Tổng Thư Ký, tôi đã không xử dụng quyền biểu quyết của tôi. Lúc đó bà Ngọc Tuyết Tiên còn đang "tu tại gia" chưa trở lại sinh hoạt nơi TLBT. Như vậy sao gọi là "đem vợ con vô chùa chiếm đóng bảy năm qua"?

8) Cái gọi là "Tân Ban Quản Trị" mà bà hay đề cập đến chỉ có bà Ngọc Tuyết Tiên và ông Từ Văn Nghĩa là hai nhân vật gây ra mọi chuyện xáo trộn nơi TLBT (>>> xin coi chi tiết nơi đây "Cấu kết phá Đạo 2007")

9) Chỉ có hai người "ném đá dấu tay" mà dám bảo là "cùng bổn đạo đồng tâm hợp lực giải được đại nạn cho chùa bằng cách nhờ luật sư đòi chùa cho bá tánh" (>>> bấm vào đây để coi hài kịch "Hù Cầu May")

10) TLBT vẫn sinh hoạt bình thường trong dịp Tết mà bà Ngọc Tuyết Tiên dám loan tin là "chùa đang bị bế tắc" và vợ chồng Tổng Thư Ký bị cảnh sát bắt ==> chùa phải đóng cửa một tháng. Thật không thể tưởng tượng được!

11) Giống như trong kỳ phá Đạo năm 1997, tuy đã từ chức, bà Ngọc Tuyết Tiên vẫn "lưu luyến" copy con dấu của chùa trong các thư trước đây để đăng báo và gởi thư khắp nơi.

12) Ngoài ra, nếu thực sự còn là Chánh hội trưởng thì phải dùng địa chỉ của chùa chứ sao lại dùng địa chỉ nhà riêng? Ở nước tự do muốn nói sảng sao cũng được, ví dụ bà A có thể đăng báo là bà vừa đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, nhà báo tuy biết bà nói láo nhưng miễn trả tiền thì họ đăng. Còn việc bà A có vào được Tòa Nhà Trắng (The White House) để được nhân viên ở đó gọi là "Tổng thống" không là chuyện khác... Cười, cười...

(>>> PDF)