Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

MỘT TÁCH TRÀ 

Nanin, một thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị (1868-1912) tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền. Nanin mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm. 

Vị giáo sư ngồi nhìn trong tách trà, cho đến khi không kiềm mình được nữa: 

- Đầy quá rồi! Xin đừng rót nữa. 

- Ông giống như cái tách này. Nanin nói. - Ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách trà của ông trước.

CŨNG MỘT CHÉN TRÀ

Lâu lắm rồi, chắc 30 năm hơn, trong một lớp tu sĩ học về chữ KHÔNG của tâm pháp thiền định.

-Ðây cái chén, bạn thấy gì không?

-Không, không có gì.

Nhắc bình trà tôi rót vào chén,

-Giờ đây cái gì đây?

-Chén trà.

Tôi uống cạn chén trà và úp chén xuống

-Bạn thấy gì không?

-Cái chén ÚP.

-Có gì trong đó không?

-Ðâu biết, trong khi tôi quay mặt, đâu biết Huynh có úp gì trong đó không.

Tôi lấy bình trà rót lên cái chén úp........nước trà tràn lan.

-?????????????

-Cái gì đây?


(Người gởi: Cao Thương Chi)

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh