Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa
|
|
BÀI DẪN NHẬP BUỔI LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC NẠN NHÂN CỦA CUỘC KHỦNG BỐ 11 THÁNG 9-2001 TẠI NEW YORK & WASHINGTON DC. Ðức Mẹ Diêu-Trì Kim-Mẫu có giáng cơ dạy như sau: "... Khuyên con rán lo làm âm chất, Khuyên con cần thành thật tu chơn, Gian lao nguy khổ chớ sờn, Tìm đường chánh đạo gởi thân tu trì..." "Con ôi! Một kiếp phù sanh tuy ước hẹn ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng trăm năm nào có mấy ai hưởng đặng. Thiều quang giục thúc, bóng quang âm đưa đẩy lại qua, bao gió tạt nắng táp mưa sa, tấm nhục thể cằn cỗi yếu già, mà lòng ham sống chưa hay nấm mồ gần bên cạnh. Ai ai cũng lo trau chuốt tưng tiu gìn giữ mãnh hình hài cho sung sướng, mà lại quên gìn giữ chơn tánh với bổn căn. Gặp lúc loạn ly, thế thời tai biến, lo chạy đó, chạy đây để tìm đường an ổn cho chính thân mình và cho toàn gia quyến, nhưng nào hay duyên nghiệp đưa đẩy về đâu, có biết đặng mỗi người trong gia quyến có đồng căn đồng kiếp, đồng phúc đồng duyên, hay là phải nghiệp ai nấy gánh..." Ngẫm suy lại lời dạy trên của Ðức Mẹ thật là hữu lý. Kiếp vô thường của con người sống nay chết mai không ai định trước được. Quả thật như vậy, vào ngày thứ ba 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua, bọn khủng bố quốc tế đã cướp 4 chiếc máy bay dân sự, cho đâm vào các trung tâm tài chánh và quân sự quan trọng bậc nhất nước Mỹ tại New York và Washington DC, khiến cho mấy ngàn thường dân vô tội của 63 quốc gia bị thiệt mạng, trong số đó có mấy trăm nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đang thi hành nghĩa vụ cao cả cứu giúp các nạn nhân cũng đã bỏ mình một cách vô cùng cao thượng. Trong phút chốc, bỗng nhiên có hàng vạn gia đình lâm vào cảnh biệt ly, phải khóc cha, khóc chồng, khóc vợ, khóc con, khóc người thân yêu đã bỏ mình ra đi không lời từ biệt! Ðây là một cái đại tang không những chỉ cho thân quyến của các nạn nhân đó, mà cũng là một nổi đau chung cho những người văn minh yêu chuộng tự do trên thế giới. Chúng ta, những người Việt-Nam lưu vong nơi đất khách quê người, đã được đất nước và nhân dân Hoa-Kỳ mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận, cưu mang đùm bọc trong suốt mấy chục năm qua. Ðứng trước thảm cảnh chưa từng có trong lịch sử của Hoa-Kỳ, không biết làm gì hơn ngoài việc đem hết tấm lòng thành để cùng nhau chia xẻ những nỗi khổ đau với dân tộc đã cưu mang chúng ta. Ngày hôm nay, toàn thể chư đạo-tâm, đạo-hữu đáp lời mời tề tựu về đây, hãy cùng nhau thể hiện lòng từ-bi của Phật, bác-ái của Tiên, công-bình của Thánh, coi toàn thể chúng-sanh như con một Cha, tịnh tâm, đem hết lòng thành hướng nguồn điển lực vô biên về Ðức Chí-Tôn Thượng-Ðế để cùng nhau tưởng niệm và cầu nguyện cho các vong linh đã bị tử nạn trong cuộc thảm họa nói trên được hồng ân của Ngài cùng thập phương chư Phật ân xá, tiếp dẫn về cõi Cực-Lạc. Xin quý vị hãy lóng lòng thanh tịnh, nhắm mắt lại để cùng nhau mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu... |
|
Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674 Website: www.thienlybuutoa.org Email Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT
|