CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐƯỢC BIẾT TỚI CỦA TUYỀN VÕ

Charles Đào

(Charles Đào là một thiện nguyện viên của hội Tzu Chi ở Boston, Massachusetts. Chúng tôi quen biết nhau sau chuyến đi Boston của tôi để viếng thăm bé Hồ Tú Tú vào tháng 4-2005.

Hôm thứ năm, 12-5-2005, Charles tới bệnh viện Shriners ở Boston để thăm bé Tú sau cuộc giải phẩu lần 2 cho bàn tay trái. Anh tình cờ biết được ở phòng kế bên có một bé gái Việt Nam 8 tuổi bị phỏng rất nặng đang ở đó cho cuộc giải phẩu lần thứ 4. Tên của cháu là Võ Kim Tuyền. Charles gọi tôi để cho tôi biết tình hình của bé Tú và nhân tiện cho tôi biết về cháu Tuyền đang cần sự giúp đỡ của mọi người. Dưới đây là câu chuyện về cháu Tuyền. Rất mong quý đồng hương mở rộng lòng nhân để giúp đỡ cháu Tuyền và gia đình.

Ngọc Quang Minh)

Võ Kim Tuyền - Bấm vào hình để phóng lớn - Hình chụp ở Việt Nam năm 2002

Hôm nay, tôi và hai chị em dâu tới thăm Tuyền và ba của cháu. Chúng tôi mời hai cha con đi ăn tối để tìm hiểu thêm về câu chuyện của Tuyền và gia đình của cháu.

Võ Kim Tuyền, 8 tuổi, là con thứ hai trong một gia đình nghèo có 3 người con. Cha cháu tên là Võ Trí Đức, mẹ tên Nguyễn Ngọc Phượng. Tuyền có một người chị 12 tuổi tên Võ Ngọc Lan và một em trai 3 tuổi tên Võ Thành Đô.

Gia đình Tuyền có một tiệm vá vỏ xe trên đường phố ở Việt Nam. Vào ngày 31-8-2002, người thân của em đang vá vỏ xe gắn máy bằng cách dùng lửa để làm chảy nhựa bánh xe. Tai nạn xảy ra khi ngọn lửa bắt vào một dĩa xăng ở kế bên. Không may Tuyền đang chơi gần đó và xăng đang cháy đổ vào người cháu. Trong giây phút hỗn loạn đó, người hàng xóm vội vã chạy tới để dập tắt ngọn lửa bằng cách phủ một cái mền lên Tuyền mà không biết rằng cái mền đó được làm bằng nhựa. Tuyền bị phỏng rất nặng và nhựa chảy dính trên mặt và người của cháu. Cháu được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Tuyền bị phỏng rất nặng, toàn bộ khuôn mặt của cháu bị biến dạng một cách bi thảm. Khi cháu ngủ, hai mắt không nhắm lại được và không thể thở bằng mũi. Hai vành tai và lỗ mũi của cháu bị cháy mất. Cổ của cháu bị cháy co rút lại khiến cho đầu của cháu bị kéo giựt ra phía trước. Da miệng của cháu bị dính lại đến nổi một chiếc muỗng nhỏ cũng không thể đút vào miệng được.

Thương tích của Võ Kim Tuyền. Bấm vào hình để phóng lớn. Hình chụp ở Việt Nam năm 2002.

 

Tuyền được giải phẩu hai lần tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Một lần để sửa da trên mặt và người của cháu. Lần khác cho hai mắt. Gia đình của Tuyền rất nghèo, họ phải vay mượn từ người thân để trả tiền bệnh viện cho cháu.

Sau khi hồi phục, Tuyền trở lại trường. Các bạn cùng lớp 1 của Tuyền rất sợ hải khi gặp cháu nên không muốn đến trường. Cuối cùng Tuyền bị bắt buộc ở nhà dù cho cháu rất ham học. Cháu đã không được đi học hơn 3 năm.

Một người bác của Tuyền ở tiểu bang Massachusetts đã bảo lãnh cho hai cha con Tuyền đến Hoa Kỳ chữa trị. Cháu đã được bệnh viện Shriners trị phỏng nổi tiếng nhất nước Mỹ ở Boston (nơi Tú Tú đang được chữa trị) nhận chữa trị miễn phí.

Hai cha con Tuyền tới Mỹ ngày 19-8-2004 và đang ở chung với gia đình của người bác ở Worcester, Mass. Tính đến nay đã gần 9 tháng. Tuyền sẽ phải qua rất nhiều cuộc giải phẩu và sẽ lưu lại Hoa Kỳ vài năm.

Vì thời gian lưu trú quá lâu, sự hiện diện của Tuyền đã gây nhiều trở ngại cho gia đình người bác về tài chánh và tình cảm. Nhà người bác cách bệnh viện một tiếng rưỡi, nên mỗi lần tới bệnh viện là cả một sự phiền phức cho gia đình. Cha của Tuyền muốn dọn ra ngoài để ở gần bệnh viện. Tuy nhiên hai cha con không có nguồn tài chánh nào để trả tiền nhà và thực phẩm.

Tuyền đã được giải phẩu bốn lần ở bệnh viện Shriners. Lần thứ nhứt cho cổ, lần thứ hai cho mắt trái, lần thứ ba cho mắt phải, và lần thứ tư cho mũi. Tuyền sẽ cần rất nhiều cuộc giải phẩu khác trong tương lai.
 

Võ Kim Tuyền - Ảnh được chụp bởi Charles Đào ngày 14-5-2005 tại Worcester, MA.


Hiện tại, hai cha con Tuyền đang cần những sự giúp đỡ sau đây:

- Hai cha con muốn dọn ra ngoài để ở gần bệnh viện.

- Chi phí cho chỗ ở và những chi tiêu căn bản hằng ngày như thực phẩm, quần áo...

- Điện thoại để liên lạc với bệnh viện và gia đình ở Việt Nam.

- Phương tiện di chuyển tới bệnh viện và về nhà.

- Thông dịch viên để giao tiếp với bệnh viện.

- Tuyền rất muốn đi học ở trường, cháu rất cô độc trong 9 tháng qua.

- Quần áo và những vật dụng căn bản trong nhà.

 

Võ Kim Tuyền và cha là Võ Trí Đức

Ảnh được chụp bởi Charles Đào ngày 14-5-2005 tại Worcester, MA.

 

Vài ngày trước, Tuyền rất nhớ mẹ đến nổi cháu đã khóc và tự cắt tóc của mình. Ba của Tuyền (anh Đức) muốn trở về Việt Nam để vợ anh có thể tới Mỹ với Tuyền. Anh cũng cần phải làm việc để nuôi sống gia đình ở Việt Nam. Vợ anh có một quầy bán đậu nành ở Việt Nam nhưng đã bị chánh quyền đóng cửa. Hiện tại gia đình anh Đức không có nguồn lợi tức nào nên phải mượn tiền từ người thân để sống qua ngày. Nếu anh Đức có thể trở về Việt Nam, anh có thể đi làm để nuôi gia đình. Tuy nhiên, nếu người mẹ tới Mỹ, họ phải kiếm người săn sóc đứa con trai 3 tuổi của họ.

Chúng tôi đang kiếm chỗ ở cho hai cha con Tuyền ở Dorchester, nơi có cộng đồng Việt Nam có thể trợ giúp nhiều hơn cho họ.

 

Charles Đào (5-2005)

(Ngọc Quang Minh dịch sang tiếng Việt)

 

Nếu muốn giúp đỡ Tuyền Võ và những trường hợp bất hạnh khác, xin bấm vào đây.


Cập nhật của TLBT:

* 20-5-2005 gởi tặng gia đình cháu Tuyền Võ ở VN - $200 USD

* 23-5-2005 đóng tiền phòng cho cháu Tuyền Võ và anh Đức - $940 USD

* 7-6-2005 chi phí dọn nhà và cell phone cho anh Đức và cháu Tuyền Võ - $187 USD

* 5-7-2005 đóng tiền phòng & cell phone tháng 7-2005 cho cha con Tuyền Võ - $460

Tháng 8-2005, anh Đức và cháu Tuyền đã trở về Việt Nam để thăm gia đình sau hơn một năm ở Mỹ.

Ngày 5-10-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã xuất $1,435 USD (>>> biên lai trả tiền) để mua 2 vé máy bay cho cháu Tuyền và mẹ trở lại Mỹ để tiếp tục điều trị.

Ngày 5-11-2005, với sự cứu xét đặc biệt của chính quyền Mỹ, cháu Tuyền Võ đã cùng cha mẹ trở lại Mỹ để tiếp tục điều trị. Hiện anh Đức, chị Phượng và cháu Tuyền đang share phòng ở chung với một gia đình người Việt tại Dorchester, MA.

Ngày 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng cháu Tuyền $200 USD.

Ngày 30-10-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng cháu Tuyền $100 USD.

Anh Đức, chị Phượng và cháu Tuyền Võ.

(Hình được chụp bởi Charles Đào ngày 20-11-2005 tại Dorchester, MA)

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh