NGUYỄN THỊ MỸ

Địa chỉ: ấp Lân Thạnh, xă Tân Lộc (Thốt Nốt, Cần Thơ).

Bệnh t́nh và gia cảnh: Không nhà cửa, cha bỏ đi biền biệt, phải sống nhờ d́ v́ mẹ bận bịu xuôi ngược bán hàng rong kiếm sống. Đó là cảnh đời bất hạnh của cháu Nguyễn Thị Mỹ. Cuộc đời cháu đă kém may mắn lại mang căn bệnh ngặt nghèo, vừa liệt vừa câm, mọi sinh hoạt b́nh thường, ăn uống đều phải có người chăm sóc. Bà Nguyễn Thị Sàng, 52 tuổi, mẹ của cháu Mỹ cho biết: “Lúc mới 14 tháng tuổi, cháu Mỹ bị té nặng, gia đ́nh quá nghèo nên không thể đưa cháu đi chữa trị và hậu quả là cháu phải mang chứng bệnh quái ác cho đến nay. Trước đây, ba mẹ con sống trên chiếc ghe nhỏ đi buôn bán, nhưng nay ghe đă hư mục, không nơi nương tựa, đành quay về xin ở nhờ nhà người chị nghèo tạm sống qua ngày”. Bà Dương Thị Hiền, cộng tác viên dân số ấp Lân Thạnh, cho biết: “Đây là một gia đ́nh thực sự khó khăn, cháu Mỹ lại đau bệnh quanh năm, mỗi lần đau nhức, em chỉ biết ra dấu trên đầu, thấy vậy ai cũng đau ḷng”.

Chiếc sạp gỗ mục nát trong căn nhà tối tăm, chật chội là nơi cháu Mỹ nằm với những bữa ăn toàn cháo muối, sức khỏe cháu ngày càng sa sút. Cuộc sống cháu Nguyễn Thị Mỹ đáng thương trông chờ vào những tấm ḷng hảo tâm.


Cập nhật của TLBT:

Ngày 10/8/2005, Quỹ Phước Thiện TLBT do các ân nhân hải ngoại đóng góp đă gởi $100 USD tới bà Nguyễn Thị Sàng, mẹ cháu Mỹ để chia sớt phần nào nổi khó khăn của gia đ́nh bà. (>>> Biên lai gởi tiền)