"Thần nhập" rằm tháng 8 năm 2005
Hôm chủ nhựt một tuần trước Lễ Hội Yến Diêu Trì tháng 8 âm lịch 2005, trong khi tôi (Ngọc Quang Minh) không có ở nhà, bà Ngọc Tuyết Tiên đã dùng tên của tôi để nói với Đạo tỷ Ngọc Trâm Hương rằng tôi bảo Đạo tỷ Ngọc Trâm Hương không được tới TLBT nữa vì lúc đó ông Huệ Tánh đang thưa Thiên Lý Bửu Tòa (TLBT) và Đạo tỷ Ngọc Trâm Hương thường qua bên ông Huệ Tánh. Sau khi tôi về, Đạo tỷ Ngọc Trâm Hương hỏi tôi có nói điều đó không. Tôi xác nhận rằng tôi không hề nói câu đó. Nếu tôi muốn nói sẽ nói thẳng chớ không cần nhờ ai nói dùm.
Sau đàn cúng Hội Yến Diêu Trì 2005 tại TLBT, Đạo tỷ Ngọc Trâm Hương có mời mọi người trong nội bộ và bà Ngọc Tuyết Tiên vào trước bàn thờ Đức Diêu Trì để hỏi cho ra lẽ câu nói của bà Ngọc Tuyết Tiên một tuần trước đó. Vì ba mặt một lời không thể nào đặt điều được, bà Ngọc Tuyết Tiên đã nổi giận lớn tiếng chửi thẳng Đạo tỷ Ngọc Trâm Hương trước bàn thờ Đức Mẹ Diêu Trì và trước mặt mọi người trong phiên họp. Lúc đó ở trai đường còn một số đạo hữu thân tín chưa ra về, vì chửi quá lớn tiếng khiến cho các đạo hữu đó nghe được và từ đó về sau các huynh tỷ đó không tới TLBT nữa.
Trong kỳ khảo đảo đó, bà Ngọc Tuyết Tiên đã phạm các điều sau đây:
- Mạo danh người khác để đặt điều vọng ngữ.
- Không kềm chế được sân si khi sự thực bị phanh phui.
- Sau khi phạm lỗi vẫn không biết đó là sai. Mỗi khi đề cập đến chuyện này, bà Ngọc Tuyết Tiên thường tự đắc rằng (nguyên văn): “Hôm đó thần nhập nên chửi bả [Ngọc Trâm Hương] một trận sướng quá.” !!! Quý vị học đạo lâu năm có bao giờ nghe nói có “Thần” nào mà nhập vào "Phối sư" để chửi đồng đạo của mình một cách thậm tệ như vậy không?