THĂM HỎI QUÊ HƯƠNG

 

       Hỡi ai! con đảo (1) sang chơi,

Cho tôi thăm hỏi vài lời nhớ thương.

       Quê ḿnh xa thẳm dặm đường,

Hồn tôi bay bỗng đêm trường về thăm.

       Tôi xa quê mẹ nhiều năm...

Ḷng tôi dào dạt t́nh thâm đảo nhà.

       Người ơi! có những canh gà,

Nhớ về xóm đạo, nhớ nhà thuở xưa.

       Thời gian dằn vặt đẩy đưa,

Mười lăm năm năm lẽ tôi chưa trở về.

       Những ngày tôi sống xa quê,

Hỏi thăm làng cũ yên bề b́nh an.

       Đông, Hè, Thu đến, Xuân sang,

Bao năm viễn xứ ḷng man mác buồn.

       Biết rằng uống nước nhớ nguồn,

Nhưng mà hoàn cảnh chẳng buông tha ḿnh.

       Người ơi! tôi cạn chân t́nh,

Được nh́n người mến bóng h́nh quê hương.

       Ḷng tôi dào dạt t́nh thương,

Mến yêu đảo mẹ, tư lương bên ḷng.

       Những ngày nắng ấm chợ đông,

Ghe thuyền tấp nập cá sông có thừa.

       Cảnh này có giống ngày xưa?

Lúc tôi c̣n ở đảo thừa cá tôm.

       Thuyền về đầy cá chiều hôm,

Lên đèn suốt sáng cuối thôn rộn ràng.

       Ḷng tôi xúc động bàng hoàng,

Thương thương nhớ nhớ Xuân sang hẹn về.

       Khi nào người trở lại quê,

Cho tôi thăm hỏi đường về Dương Đông.

       Thăm cầu đang bắt ngang sông,

Thăm ḥn Dinh Cậu, thăm trong Đạo ḿnh.

       Tôi thăm tất cả bóng h́nh,

Chị em cḥm xóm trong t́nh bà con.

       Tôi đây giữ trọn ḷng son,

Dù giàu hay khó cũng con đảo nhà.

       Thiều quang thấp thoáng ngày qua,

Tuổi đời chồng chất cái già đuổi theo.

       Lạy Trời bỏ chữ khó nghèo,

Cho đàn con đảo chống chèo đỡ thân.

 

Vô danh đạo hữu

(Thung lũng hoa vàng 3-4-2006)

 

(1) Đảo = đảo Phú Quốc

 

 

Trở lại trang chánh