Chính các anh
Chính các anh, ḷng hận thù chất ngất
Đày dân lành, phá non nước tan hoang
Sáu mươi năm cai trị bạo lực tham tàn
Gây nghịch cảnh tang thương cùn khốn !
Chính các anh, vắt cạn lời lẫn vốn
Nhốt nhân tài, đuổi kẻ sĩ ra đi
Diệt hết tinh hoa, c̣n sót lại những ǵ ?
Loài cặn bă, ác ôn ngồi thống trị !
Chính các anh, làm những điều nghịch lư
Thay Tổ Tiên bằng mác xít, lê nin
Dạy trẻ con thù hận cả gia đ́nh
Giết mẹ, tố cha, thù hằn dân tộc !
Chính các anh, hận ghi xương khắc cốt
Người anh em buông súng, đợi ḷng nhân
Trả thù dă man, đày đọa trí, thân
Không án tích, tuổi thanh xuân thui chột !
Chính các anh, đầy nhẫn tâm ác độc
Căm thù cha chưa thỏa, trả thù con
Tuổi trẻ nhân tài, rường cột nước non
V́ "con ngụy" tương lai trùm đen tối !
Chính các anh, bất nhân đầy tội lỗi
Đuổi vợ con "tù cải tạo" về quê
Cướp cửa nhà đảng vui sướng hả hê
"Chiến lợi phẩm" chia nhau bầy cướp cạn !
Chính các anh, gây hận thù chuốc oán
Xóa giàu sang, giảm no ấm người dân
Đảng ra tay vét tàI sản tư nhân
Xung vào quỹ "túi riêng" cho cán bộ !
Chính các anh, tội chất thành núi cỗ
Xuất cảng thanh niên, bán trẻ, buôn dân
Lấy đô la đảng cất kỷ vào "băng"
Vài ba tỉ, chia đảng viên "hữu sản" !
Chính các anh, loài lừa thầy phản bạn
Hại hiền nhân, giết đồng chí không nương
Ai không theo, thanh toán sạch chẳng nhường
"Giết lầm hơn thả lầm" câu kinh chế độ !
Chính các anh, phản lời thề quốc tổ
Bán non sông, cắt xén đất cha ông
Ải Nam quan, thác Bản Dốc c̣n không ?
Hoàng sa, Trường Sa giao về tay giặc !
Chính các anh, là những tên phản tặc
Gây chiến tranh giết hàng triệu lương dân
Hà hiếp người nhà, khiếp nhược ngoại bang
Có xứng đáng ngồi trên ngai tiếp tục ?
Hoaiviet01
1200am042505