CÂM ĐI
(Nhân tin
Vẹt cộng hứa gởi một trăm
ngàn đô giúp nạn nhân thiên tai Katrina tại Mỹ, nhà cháu đã tu mà đành
phải xin phép các bác để nói với đảng rằng:)
Đảng khoe rằng đảng nhân từ
Đầu heo nấu cháo chín nhừ đấy thôi
!!!
Tiền đảng cướp của người dân Việt
Từ kiểu này đến hết kiểu kia
Dân đen đói khổ lia chia
Đảng như heo nọc, coi kìa, vui ghê !
Đảng thấy bác Cờ Huê gặp nạn
Thấy năm châu, nước bạn gởi quà
Trả ơn đáp nghĩa Cờ Hoa
Đảng bèn ... nhân đạo ói ra trăm ngàn
!!!
Rồi vênh váo: "đảng nàm từ thiện
"Đảng cho tiền cứu viện Cờ Hoa !!!"
Chao ơi, miệng lưỡi tú bà
Nói thì đại bịp, lột da đại tài !!
Đảng nhân đạo ??? - Thưa Ngài Nhân
Đạo
Sao cướp dân cơm áo, đất đai
Cướp hơn nửa thế kỷ dài
Mà khoe nhân đạo thì ngài câm đi !!!
Nếu nhân đạo thiệt thì đừng cướp
Hãy thương dân dựng cuộc công bình
Muốn dân tin cái ba đình
Tự do dân chủ, đảng mình mần coi !
Bỏ dân đói mà đòi nhân đạo
Gởi dăm xu ủy lạo nước người
Huênh hoang dài mỏ cong môi
Rằng ta nhân đạo như người năm châu !
Tiên sư cái đảng ma đầu
Chết đi cho trái địa cầu được thơm
!!!
Tha Hương