

Tuổi thơ
hoài niệm
lê anh
dũng ·
những
thông điệp sắc màu

Thời thơ dại,
tranh Lê Ký Thương
Từ 07.7 đến 18.7.2001,
tại phòng tranh Tự do (53 Hồ Tùng Mậu, quận 1, SG), họa sĩ Lê Ký Thương triễn
lãm hai mươi tranh sơn dầu với chủ đề Trò chơi trời cho. Ở đó, những nét
vẽ khoẻ khoắn và những gam màu tươi sáng, rực rỡ đã hiện hình một tuổi thơ xa
hun hút trở về trong nỗi nhớ...
Đó là một tuổi thơ ở
ngoại thành Nha Trang giữa thế kỷ trước. Tính địa lý dường như được ghi dấu
trong Tĩnh vật và mèo với cái chân đèn bằng ống tre khoét rỗng lóng giữa,
chừa đều ba «cọng» làm giá đỡ. Kỳ dư, tuổi thơ ấy không mấy xa lạ với mọi chốn
đồng quê Việt Nam ngày cũ, khi mà các phương tiện đều thiếu thốn, trẻ con sẵn gì
chơi nấy; không có tụ điểm vui chơi thì tự nghĩ ra cách chơi vui. Tiện được con
vụ liền chơi con vụ (Quay như con vụ); bằng chẳng có gì thì vạch ô trên
đất mà nhảy lò cò (Cùng vui với chị nhé!). Có bạn thì rủ nhảy cừu (Cú
nhảy) hay chơi trò Trốn tìm; thui thủi một mình thì quậy nước xà bông
thổi bong bóng lên trời (Thả giấc mơ bay) cũng vui chán!
Tuổi thơ nông thôn cũng
là ngày tháng gần gũi thiên nhiên: con mèo (Ngày thôi nôi...), con chó (Mừng
rỡ), tàu lá chuối (Thả giấc mơ bay), mục măng tre (Thử thách đầu
đời), cây cau (Mèo đi dạo), cái mo cau (Nhớ ngoại)... Thiên
nhiên là môi trường vui chơi và cũng là người cung cấp cho trẻ nhỏ phương tiện
vui chơi. Chiếc lá có thể quấn làm kèn kêu te te giữa bờ môi thơ dại (Hòa âm
điền dã), mà cũng có thể kết thành mão cho Hoàng tử bé đăng quang,
ngất ngưỡng trên vòng tay làm kiệu của hai bạn nhỏ, hoặc làm vương miện cho nhà
vua chễm chệ trên ngai với tên lính hầu chỉ có cái vỏ bưởi úp lên đầu làm nón
nhưng vẫn tròn trịa Vai diễn thơ ngây.
Khi tuổi thơ Nhật Bản
bị đô thị hóa thì con dế, cào cào, châu chấu, nòng nọc, và các côn trùng nhỏ bé
khác sống ngoài đồng ruộng, ao hồ... không còn là niềm hạnh phúc đơn sơ trong
lòng hai bàn tay trẻ em khum khum úp giữ. Thế là Satoshi Tajiri sáng tạo trò
chơi điện tử Pokémon (1996) để tìm lại an ủi cho một thiên nhiên đánh mất.
Trước khi những trò chơi tuổi thơ dân dã Việt Nam hoàn toàn biến hút trước dòng
chảy cuộc sống thành thị, Lê Ký Thương đã kịp thời giữ lại phần nào với sắc màu
tươi tắn. Cho nên, không chỉ là vẽ cho đỡ nhớ. Cứ tiếp tục chủ đề này, rồi sẽ
đến một lúc mà tranh Lê Ký Thương sẽ trở thành bộ sưu tập những trò chơi trẻ con
mai một; nếu còn chăng họa may chỉ phảng phất trong ký ức một số người già hoặc
tình cờ sót lại đâu đó nơi vài trang sách xa xưa cũ kỹ...
●
LÊ ANH DŨNG
(09-7-2001)
Cùng
một tác giả Lê Anh Dũng
Đôi dòng sơ
lược về tác giả Lê Anh Dũng
|