Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn Tý thời, ngày Rằm tháng 2 năm Giáp-Tý (17-3-1984)

Phò Loan: Bạch-Diệu-Hoa

Thủ hộ đàn: Ngọc-Thanh-Liêm, Ngọc-Thanh-Sơn

Ðiển ký: Hồ-Tư-Lai, Ðặng-Hồng-Hà

___________

 

-         Nam-mô A-Di-Ðà Phật.

-         Nam-mô Huyền-Khung-Cao Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng Ðại-Thiên-Tôn.

-         Nam-mô Tam-Trấn Oai-Nghi Kim-Liên tòa hạ.

-         Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Văn-Phật Thế-Tôn.

            Cùng chư Thiên-mạng đồ-chúng tâm niệm tín cầu, Ngã PHÁP-VƯƠNG DI-LẠC TÔN-PHẬT lai đàn.

            Ngã hoan-hỷ! Tứ phước cho toàn thể thiện-nam tín-nữ tâm thần đã được an tịnh hay chưa?

            (Ngọc-Thanh-Liêm: Bạch Tôn-Sư, chúng con đã được an tịnh.)

            Hoan-hỷ! Trước nay Ta xin giải rõ hai chữ Ðàn-Cơ, nếu Ta không giải thì chư môn-đồ có hiểu được tại sao gọi là Ðàn-Cơ chăng?

(............)

            Mô Phật, hoan-hỷ!

            Chữ ÐÀN: là một nơi bố-thí Pháp.

            Chữ : là cái máy.

            Bởi vì nơi cõi ác-trược ta-bà giữa thời mạt-pháp, vật-chất phát sinh dẫy đầy tội lỗi, chúng-sanh khổ ách, lẫn lộn nghiệp duyên, ba đời không được thấy Phật, tội càng trùng ngập mà chẳng biết ăn-năn. Thời cơ mạt hậu thế diệt tam nguơn, các chư Phật dầu có từ-bi cũng khó bề giải cứu. Hạ sanh vào cõi ta-bà, đã không dùng được phương-tiện giải cứu thì cũng chẳng ích chi! ÐẠI-ÐẠO khai minh tạm dùng Ðàn-Cơ hình Chim Loan dùng làm cây bút, tạm mượn Nhân-Thể là bộ máy Ngũ-Hành linh động để khai Ðàn bố thí Lý Ðạo nhiệm mầu hoằng khai Chánh-Pháp, khai cơ Tận-Ðộ. Ðại hội Long-Hoa phán xét toàn thể Tam-Thập-Lục Thiên, Tam-Thiên thế-giái. Nơi cõi ác-trược ta-bà là chỗ nghiệp duyên phát xuất, đời đời tội lỗi nhân quả triền miên. Cũng vì Bề-Trên động lòng trắc ẩn mở Ðạo khai duyên, hóa độ linh-căn hồi đáo bổn nguyên, chớ cũng không thể độ hết cả các hàng thiểu trí không có duyên lành, thì các cấp bậc đó phải còn nhiều kiếp chuyển luân mới được mở mang thêm trí-tuệ sẽ được lần lượt tu sau.

            Các đồ-chúng khá hiểu trong câu "Tam thế chư Phật" có nghĩa là "Phật quá-khứ đã thành, Phật vị-lai sẽ thành" thì đừng nên than phiền những người tâm-đạo còn nặng nghiệp duyên.

            Sau đây Ta nhắc nhở đôi lời rằng:

            - Pháp môn công-phu thiền-định là con đường giải thoát cho linh-căn. Hỡi các đồ chúng! đã được thọ truyền thì khác nào viên ngọc sáng chói, có kẻ buộc vào chéo áo mà người nỡ không hay, đem thân nô-tỳ dầm sương dãi nắng để toan cầu thực tha phương, thì chính Ta đến đây chỉ viên ngọc ấy, đồ-chúng hãy đem dùng thì gia sự cá thân sẽ được phú túc vinh sang.

            Các chư đồ-chúng hiểu chăng?

            (Ngọc-Thanh-Liêm: Bạch Tôn-Sư, chúng con đã hiểu.)

            Hiểu được sáng chưa?

            (Ngọc-Thanh-Liêm: Bạch Tôn-Sư, chúng con chỉ hiểu được phần nào, xin Tôn-Sư chỉ dạy thêm cho chúng con được sáng.)

            Tu Ðạo mà chẳng nghiên cứu sách Kinh thì làm sao thấu lý sâu mầu vô thượng. Thì giờ du hí, chén rượu cuộc cờ, hoặc ngồi lê đôi mách, giờ ấy quý quá, một ngày qua là một tuổi già, vô-thường càng kề cận, một giờ là bạc, một phút là vàng, phải siêng học hỏi Kinh Kệ thông lý thì đường tu vững chắc như núi Tu-Di, vào đường Ðạo-Pháp đức tin yếu ớt thì gió ngã sóng xiêu.

            - Sau nữa thì hãy nên chú trọng về Ðại-Cuộc Long-Hoa ngày sắp mãn cuộc thì đã quá cận kề, việc siêu-độ hãy còn chưa xong. Phải lo xong nơi chỗ thờ phượng chánh-điện (*) gấp rút để kịp ngày Thập-Ngũ nhựt, Thất ngoạt, 3 ngày Ðại-ân-xá nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa phải nên đồng tâm nhất trí tụng Kinh Siêu-Ðộ cho thập phương thế giới trên các cõi nước ta-bà, từ tội hồn, ác đạo, mười cửa ngục môn, những đến ma-đạo ở cõi Diêm-Phù-Ðề. Chúng đang lẫn lộn nhiễu nhương theo chúng-sanh mà gây nhiều ác nghiệp, xúi giục tội lỗi, mượn đường dương-gian để làm ma-đạo gây nhiều chướng nghiệp quỷ khóc thần sầu. Lời dạy diệt quỷ trừ tà không phải là sát hại chúng ấy, mà phải cứu độ cho chúng được siêu thăng thì nơi cõi thế trần mới được thái-bình an hưởng.

            - Kể từ hôm nay, bài cầu cho tử hồn chiến-sĩ Việt-Nam và vong hồn tử nạn cùng bá tánh phạm hồn thì hôm nay tạm ngưng bài ấy, mà phải mở cuộc độ siêu cho toàn cõi thế-giới ta-bà.

            - Hiền-nữ Bạch-Diệu-Hoa phải thành lập bổn sớ thượng tâu, chọn ngày kiết nhựt thượng sớ độ siêu chung.

            - Mỗi thời cúng Mẹo, Dậu, và buổi lễ thường xuyên, hễ sau thời cúng thì thọ trì một biến Kinh Di-Ðà để siêu-độ cho đại-chúng ác-phạm, ma-đạo và ngục-môn tội vong.

            Như vậy từ nay cho đến Thất ngoạt.

            - Kể từ Thất-ngoạt Sơ-Nhứt nhựt thì toàn thể đồ-chúng phải bảo nhau trì trai toàn thể để tụng niệm Kinh pháp đại hóa độ cho chúng-sanh được hưởng nhiều phước đức mà siêu sanh. Tất chúng tội hồn khi được vãng-sanh tất cả về nơi An-Dưỡng-Quốc thì toàn chư đồ-chúng phước đức vô-lượng, vô-biên hằng sa không kể đặng!

            Hỡi này chư đồ-chúng! Phước đâu dễ kiếm, mà tội lỗi tránh khó xa! Cơ hội ngàn vàng thì chư đồ-chúng hãy cố siêng góp công tận-độ, chỉ một kiếp tu sánh bằng thuở tiền sanh a-tăng-kỳ kiếp chưa được sánh bằng. Ba ngày ân xá kỳ chót của đại-cuộc Long-Hoa là Hội-Phật đã sẵn dành lòng từ-bi độ vớt. Phải cần trì trai dọn mình cho được tinh-khiết, cùng nhau tụng niệm Kinh Ðại-Thừa Kim-Cang Bát-Nhã, nếu tụng Kim-Cang mà không biết tụng Bát-Nhã thì cũng không được tròn phước cho những vong-linh.

            Ðồ-chúng hiểu chăng?

            (Ngọc-Thanh-Liêm: Bạch Tôn-Sư chúng con hiểu.)

            Sau nữa là từ Thất-ngoạt những đến Thập-ngoạt giữ giới, trì trai cùng nhau để được lịnh Cầu-An cho toàn thể đại-chúng. Lễ ấy trong vòng trung tuần Thập-ngoạt, cuộc Ðại-Lễ Cầu-An sẽ được chỉ giáo khi sau.

            Giờ nay là một đại-hạnh, Ta lai đáo đàn tiền nơi Pháp-tòa bố thí Pháp vô-thượng. Các ngươi đồ-chúng phải gắng chí truyền trao những lời tâm-pháp của Ta để cùng nhau hiểu biết. Kể từ Thập-Ngũ nhựt, Thập-ngoạt sắp lên thì lịnh Ðại-Ân-Xá không còn, thế nên đồ-chúng cùng tất cả tôn-giáo đồng phải tự tu, không phải được ân huệ đợi chờ sự trợ giúp và được đại-xá dễ dàng như ngày Ðại-Hội.

            Phần Bạch-Diệu-Hoa hãy nên chọn ngày vào Ðại-Tịnh, quyển Kinh Lập-Nguơn quá nên bê trễ. Hãy cố gắng tả xong trước ngày Thập-Ngũ nhựt Thất-ngoạt để kịp ấn hành cho ngày Lễ Cầu-An. Giờ nay điển quang sắp dứt, điển-văn hãy bình...

            Mấy lời Ta sánh như ngọc quý. Ta niệm niệm cho chúng-sanh tín-ngưỡng, tinh-tấn nơi lòng mà cải ác tùng thiện, tích phước tu thân. Ta nay hồi đáo Niết-Bàn, giã chư đồ-chúng.

            Thăng ...

(Mãn đàn lúc 1 giờ 31 phút đêm)

 

Chú thích:

            (*) Lúc bấy giờ (1984), Thiên-Lý Bửu-Tòa còn tọa lạc tại San Jose và đang tuân hành Thánh-Chỉ tiến hành xây cất chánh-điện Bát-Quái-Cung.

            - Thất-ngoạt: Tháng Bảy âm lịch.

            - Thập-ngoạt: Tháng Mười âm lịch. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh