Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THIÊN-LÝ BỬU-TÒA

* * * * * * *

Ðàn Ngọ thời, Rằm tháng 10 năm Canh-Thân, (22-11-1980)

____________

Thi:

NAM-hải dòng xanh thẫm tuyệt vời,

CỰC vì chẳng thấy đó mà thôi,

TIÊN Thần thú lạ trần ai biết?

ÔNG hãy tầm tu kẻo mạt đời.

      NAM-CỰC TIÊN-ÔNG, giờ nay Lão lai đàn cho chư hiền rõ biết hãy nghiêm tịnh thủ lễ nghinh tiếp ÐỨC ÐẠI-TỪ-PHỤ giá lâm. Lão xuất ngoại hộ đàn. Hãy đọc mừng Cơ.

(Tiếp điển:)

Thi:

NGỌC sáng mầu ni chiếu diệu lòa,

HOÀNG trường say tỉnh giấc nam-kha,

THƯỢNG trí sưu tầm thông bí quyết,

ÐẾ thánh bình quân hiệp một nhà.

Giáo khuyến linh-căn về ngôi cũ,

Ðạo Huỳnh dựng thế mạt kỳ ba,

Ngũ Chi Tam Giáo tương đồng hiệp,

Châu Tử viết rằng Phật cũng ta.

Tản văn:

            Thầy hoan-hỷ cùng các con một chung bồ-đào. Thầy ban ơn các con nam nữ. Các con hãy bình thân an tọa lắng nghe:

Thi Bài:

      Thầy hoan lạc tam tuần mỹ tửu,

      Bố ân hồng xuống Bửu-Tòa nay,

            Các con chiếu sắc kịp ngày,

Cùng nhau hội diện đàn nay kịp giờ.

      Ngày đại-hỷ con thơ họp mặt,

      Ngự tửu huỳnh thù tạc một chung,

            Hai con thủ hộ đàn trung,

Lắng nghe cho rõ lo cùng việc ni.     

      Hãy đưa ra số ly cho đủ,

      Rót bồ-đào mỹ tửu cho xong,

            Cậy em hai trẻ đạo đồng,

Trao tay ngự tửu mỗi chung mỗi người.

      Nữ cùng nam nay Thầy ban thưởng,

      Ngự tửu đào vui hưởng một chung,

            Gọi là lương nhựt kỳ phùng,

Chung vui hưởng thú đàn trung với Thầy.

      Bút tạm ngưng giờ đây lo liệu,

      Rõ lời Thầy am hiểu đặng chưa?

Hãy rót bồ-đào gọi là Thầy ban thưởng ngự tửu cho tất cả trong đàn mỗi con đều có một chung.

Bài tiếp theo:

            Bồ-đào cạn chén say sưa,

Các con đảnh lễ trình thưa Cha lành.

      Sau đây là Thầy xin giảng giải,

      Các con lành lời phải lưu tâm,

            Ðạo là diệu lý cơ thâm,

Mà câu chấp ngã là tâm thế thường.

      Từ sơ khai mở đường lộ máy,

      Ðạo thành chưa con thấy hay chăng?

            Thiên-cơ chỉ máy hành tàng,

Nhơn-tâm hòa-hiệp Ðạo vàng lưu thông.

      Long-Hoa diễn đại-đồng khai hội,

      Phép thần-thông biến đổi nhiệm mầu,

            Ðạo Huỳnh vạn hóa ngũ châu,

Non xanh lấp bể cồn dâu thay hình.

      Cuộc diễn tiến phép linh mới rõ,

      Cảnh tang thương biến cố đổi dời,

            Ngày nay Ðạo phải cứu đời,

Con vâng lịnh Chúa Cha Trời độ an.

      Những cái giả hoàn toàn giữ lấy,

      Mà cái chơn chẳng lấy sao con?

            Năm lời ngũ nguyện vàng son,

Mà Thầy thệ ước thuở còn sơ khai.

      Dầu khó khăn nhưng Thầy vẫn nhớ,

      Nhứt nguyện rằng: ÐẠI-ÐẠO hoằng khai,

            Con ghi gắng chữ CAO-ÐÀI,

Nguyện xưa Cha giữ, thề nay con gìn???

      Thầy bước khỏi Ngọc-Kinh có hứa,

      Ðến khi nào Ðạo đã thành công,

            Châu lưu cứu thế đại-đồng,

Nếu chưa đắc nguyện Thầy không trở về!

      Thầy biết con nhiều bề thắc-mắc,

      Màn da xương thần sắc hữu hình,

            Sao cho thấu đáo bạch minh,

Vô-vi vốn thiệt không hình duy tâm.

      Nhờ đức tin cơ thâm sẽ thấy,

      Thầy nỡ nào dạy quấy phỉnh con,

            Bút Thần đậm nét vàng son,

Lời vàng cũng đậm cùng con thuở nầy.

      Vì thương tâm mà Thầy ứa lệ,

      Nỡ nào nhìn dâu bể tang thương,

            Nương cơ khúc chiết cạn tường,

Sông Ngân giá phủ sầu vương bạc mày.

      Con biết đặng thì Thầy nhẹ gánh,

      Màn vô-minh sức mạnh muôn vàn,

            Xét vì kẻ ở thế-gian,

Nặng câu chấp ngã xa đàng vị ngôi.

      Ðường chánh đại Phật Trời soi sáng,

      Nẻo u-minh dơ dáng lộn đường,

            Lo mà tu luyện thuần dương,

Ðộ đời chỉ có con đường Ðạo chơn.

      Các con hãy sắp đặt nghinh tiếp Ðức Giáo-Tông lai đàn. Hãy thay lại bồ-đào. Thầy xuất cơ, không đọc đưa điển. Hãy đọc mừng cơ và không nên thất lễ. Thầy xin kiếu từ các con.

(Tiếp điển:)

Thi:

Kim tiền phá hủy mối phong cương,

GIÁO khuyến người tu chớ lộn đường,

TÔNG tổ ngàn xưa noi đức Thánh,

ÐẠI đồng thiết lập cõi trần dương.

ÐẠO Trời biết đặng là phương thoát,

luận thanh minh đọc giả trường,

THÁI hòa cơ ngẫu niềm an trị,

BẠCH-Ngọc vô ưu phúc vạn tường.

Tản văn:

            Lão xin chào mừng tất cả đàn trung lưỡng đài. Lão vui thay cùng chư hiền một chung mỹ tửu. Chư hiền hãy bình thân an tọa. Lão miễn lễ.

Thi bài tiếp theo:

      Ðệ Nhị khai là cơn thế mạt,

      Mối đại-đồng chuyển đạt bốn phương,

            Nương cơ giải lý tận tường,

Nhân-tâm hòa-hiệp là phương giải nàn.

      Long-Hoa diễn hành tàng luật định,

      Tam-Giáo-Tòa sắc lịnh quy nguyên,

            Trên là Từ-Phụ giáo truyền,

Ngày nay chư Phật, Thánh, Tiên góp phần.

      Thiên-Ðạo khai cõi trần hạnh hữu,

      Chớ phân vân mới cũ chia đường,

            Ðệ huynh tỷ muội nghe tường:

Thiên-oai há dễ chi nhường kế ma?

      Dùn với thẳng năm qua tháng hết,

      Ðạo yếu suy thì chết vì ma,

            Ðuốc thiêng khêu ngọn sáng lòa,

Ðường chơn sáng sủa lo mà đi nhanh.

 

Tản văn:

      Vì thì giờ ân điển cùng là giới hạn. Lão xin vắn tắt để cho chư đạo-tâm hiểu tường. Sở dĩ cuộc họp mặt đàn nay cũng có vài đặc điểm. Lão sẽ phân giải tỏ tường.

Ðiểm thứ nhứt:

      Là đàn hôm nay đúng vào nhiệm kỳ kỷ niệm ngày thành lập ngôi Thiên-Lý Bửu-Tòa và cũng là ngày giáng đàn phê chuẩn để cho Bửu-Tòa được họp bầu Ban Cai-Quản. Sau đó là chư hiền hãy cùng chung phối hiệp tinh-thần để thành lập nội-qui. Khi xong hãy đệ trình bản thảo nội-qui lên Cửu-Trùng-Ðài để cho Tam-Giáo-Tòa cứu xét và phê chuẩn.

Mục thứ nhì:

      Là phải sắp đặt kế hoạch truyền Ðạo ấn tống Kinh. Tìm giải pháp cho phù hạp với Thiên-ý và nhân-tâm thì đường Ðạo sẽ lần lượt được phát triển.

Mục thứ ba:

      Là hãy lo liệu dịch Thánh Kinh ra ngoại ngữ. Việc dịch Kinh Thánh không phải là việc tầm thường mà phải do nơi tấm lòng đạo-tâm đầy đủ hy sinh và chỉ nghiên cứu toàn bộ trong 2 quyển (*). Chỉ là dịch nơi phần tản văn, còn các phần thi: tứ cú, bát cú, và thi bài thì không nên dịch là vì từ trong thi và bài đã còn nhiều ẩn ý bí quyết Thiên-cơ. Vì thế, mà chỉ cần ghi chú mỗi khi đến thi hoặc bài và dịch chữ lại hoàn toàn là các phần tản văn.

Mục thứ tư:

      Lão xin giải rõ về bộ phận Cửu-Trùng-Ðài vô-vi. Ngày nay chư hiền khá rõ biết là thời kỳ Ðệ-Nhị thì phần Cửu-Trùng-Ðài phải để cho hoàn toàn là vô-vi. Không phân thành Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng cho hữu-hình là vì nếu Cửu-Trùng mà thuộc phàm ngã chấp quyền lập pháp thì Ðạo khó đi đến đại-đồng. Còn việc Thiên-cơ cũng không thành lập Hiệp-Thiên-Ðài. Phần Cửu-Trùng-Ðài chỉ có toàn quyền Ðức CHÍ-TÔN chủ mục. Vậy chư hiền đã thông cảm? Còn về Thiên-phong các chư hiền từ nam nữ đến trí thức thượng-lưu chớ nên than phiền là Ðức CHÍ-TÔN đã hành sai vì các Thiên-mạng đã được sắp đặt từ khi trước thì nay phận sự của mỗi nguyên-nhân phải lãnh nhiệm trách mà thi hành. ...(Xin được ẩn danh vị nầy)..., phải cứu xét đoạn bài của Ðức CHÍ-TÔN từ thập ngũ nhựt nhứt ngoạt Canh-Thân mà cứu xét 2 câu:

Khôn thời nên kỉnh làm anh,

Dắt đàn em nhỏ cho thành người cao.

Mục thứ năm:

      Các đạo-tâm hãy sắm sanh đạo-phục tất cả. Vì nay phải cần phát triển cơ Ðạo lần lượt, và đạo-phục may theo kiểu đã có sẵn rồi. Việc đạo-phục bán Á bán Âu là nhiệm thời đại-đồng khai giáo và khăn mũ của phái nam cần dụng khăn đống màu xanh nước biển lợt giống như sợi ngọc-đai.

Mục thứ sáu:

      Nay là ngày kỷ-niệm Thiên-phong thập nhị ngoạt đã qua thời gian học tập thì hiền-nữ phải làm lễ tuyên-thệ để lãnh phần trách vụ. Và Lão xin giải rành về phần Chưởng-Quản Thiên-Phong là bởi vì Bạch-Diệu-Hoa là một thành phần có liên quan với Ðức CHÍ-TÔNTam-Giáo thì tự nhiên phải có một phẩm vị để có quyền thông-công với Vô-Vi và truyền thông lại cho các phần sự Chức-sắc hữu hình.

      Giờ ân điển sắp mãn vì chơn-đồng tinh-thần mệt nhọc. Vậy Lão xin giã từ các đạo-tâm. Hãy gắng lo thi hành nhiệm vụ của Thiên ban. Lão xin giã từ lui gót.

        Thăng...

Chú thích:

(*) Ðại-Giác Thánh-Kinh và Kinh-Thánh Giáo-Pháp

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh